Quang PhạmTình cờ ghé quán vào 1 buổi chiều. Mình thấy rất nhiều điều thú vị. Bàn ghế đc xếp ngay ngắn gọn gàng và sạch sẽ gây đc thiện cảm lớn cho mọi người, nhân viên lịch sự nhanh nhẹn. Quán có 3,5 tầng. Tầng 1 có bàn ghế đơn và bộ phù hợp cho các cặp đôi và nhóm bạn. Tầng 2 có giá sách này nọ, hôn nào muốn ...
Tò He- Mình đén quán vào 1 buổi sáng mưa tầm tã, ngồi trong quán vẫn mát mẻ, tầng 3 thoáng mát mà ko bị hắt mưa chút nào. Cảm giác thoái mái lắm, còn đc ngửi mùi thơm phở gà, bò hay gì đó ấy mà nhỡ ăn sáng r
- Cookie đá xay đúng vị, ai yêu mến vị này sẽ rất thích nó, ngọt béo mà ko bị quá nhiều đá
- Trà ...
明惠 范氏Đây là lần đầu tiên mình đến quán, vị trí dễ tìm, các anh chị nhân viên rất nhiệt tình và chu đáo luôn, tiếc là hôm nay mình đi thì bánh sừng bò hết mất tiêu, đồ uống hợp khẩu vị, rất ngon. Mình thích nhất là pudding chocolate vì độ ngọt vừa phải lại không bị ngấy nữa. Không gian quán chuẩn vintage, ...
Thanh ThanhĐồ uống thì cũng như bao quán khác, không gian ngồi thoáng đãng cũng ok, mà bạn nhân viên nam khôn quá, trả lại tiền thấy gói tiền gọn gàng vào trong hóa đơn mình lại tưởng cho lịch sự, nên***đút cả nắm vào ví, về mở ra thấy tiền rách :)) chẳng muốn quay lại
Anh HồngNhắc đến trà cúc không ai là không biết đến phan bội châu - thiên đường về trà cúc. Và một lần nữa nhắc đến phan bội châu chắc không ai là không biết đến quán 15-1 pbc. Cứ đến hẹn lại lên, thu sang cũng là lúc quán đông khách nhất . Chắc cũng do 1 phần hạt dẻ ở đây rang khá ngon . Hạt dẻ to / nhỏ ...
Huyền NgôĐến Hải Phòng đừng quên thưởng thức cốc trà cúc rồi hãng về nhé 😆. Trà cúc với vị trà chan chát nhưng cùng chút quất và cam thảo ngọt ngọt lại là sự kết hợp hoàn hảo. Một cốc 20K mà ngồi lê la cả ngày cũng được đó.
Vũ Long Jr.Thèm trà cúc thì phải tới phố*** Phố này chẳng có gì ngoài trà cúc :)) từ đầu phố tới cuối phố la liệt các quán. Mát trời đi qua thơm luôn hihi. Mình hay uống trà cúc đá thêm đĩa hạt hướng dương nhỏ 😌giá cũng k cao mà ngồi lâu. Cuối tuần đông vui phết lắm hôm ra muộn còn k có bàn ý
💰25k/cốc, 20k đĩa ...
Tò He- vẫn bị nghiện nước dùng ở đây, trong, thanh, ngọt của xương. Lúc gọi đồ nhớ dặn cô chủ ko cho mì chính nhé sẽ hoàn hảo. Thịt gà xé sợi thịt nạc có cả thịt đùi chỗ gân sần sật, trứng chiên thái sợi mỏng tang bay bay. Nước béo từ gà làm màu đẹp hơn mà ko ngấy tí nào
- bát to hơn hình như coa thêm gan, ...
Tò He- nghe nói quán bún thang này nổi tiếng, trước ở mătb đường giờ chuyển vào trong ngõ, đi thẳng vào là tới ngay. Nhà rộng, thoáng, có cả 1 sân để xe kín đáo ko lo mất. Bàn ghế sạch, chỗ nấu nướng bếp cũng vậy. Hôm mình ăn còn đc nghe mấy bài nhạc vàng kiểu xưa xưa cơ
- bát bún mình ăn gần cuối vì ra ...
PHUONG MINĐã đọc nhiều lần trên foody Hải Phòng về cái món này rồi mà chờ mãi mới có bạn mua mang lên cho hội chị em văn phòng ăn thử ))
Nem được gói gém cẩn thận trong giấy báo, có đầy đủ nước chấm và mấy hộp ớt đi kèm. Nem ở đây dạng thanh dài hơn hẳn so với nem Thanh Hóa mình hay ăn, bóc lá ra căt ra bát thêm ...
Ly CầnBao nhiêu lần lỡ hẹn nên là quyết ra đây bằng được, phố này là khu chợ nên tìm phải để í chút. Hôm mình qua thì người bán là chú trung niên chứ không phải bà cụ nên cũng hơi lơ ngơ ngó nghiêng xem có quán nào khác không, sau khi chắc chắn cả khu này chỉ có hàng này mới mua.
Vào cái chú sẽ hỏi luôn ...
Ly NguyễnẤn tượng đầu tiên của mình khi tới Phan Bội Châu là Nguyễn Hữu Huân phiên bản trà. Bên trái bên phải từ đầu phố tới cuối phố đều là trà cúc. Bọn mình vào đại một quán đông khách nhất, với tinh thần đi và trải nghiệm cả 4 đứa cùng thử trà cúc "signature" của Hải Phòng.
Cảm nhận mới đầu là trà khá khó ...
Mon Mỏng ManhCó tiền thì trà cúc, hết tiền thì trà đá. ;)). Nên được hôm đẹp zời, tin nhắn kêu ting ting là chị em văn phòng rồng rắn lên mây qua quán cô Lan đóng họ.
Đường Phan Bội Châu này thì đi cả dọc đường toàn thấy trà cúc các kiểu thôi. Hôm nay đẹp zời mà ra đât thì cứ gọi là đông kín người.
Mình thì mất ...
ji.gonn .Quán hơi nhỏ và khó tìm... Hoa quả tươi nhưg cần mix thêm mứt hay siro gì đó để đậm đà hơn... Vs giá 28k mà ăn mo căng bụng :)) ... Ns chung là cũg ổn
Nguyễn QuỳnhỞ đây mới thêm mốn trà sữa dầm hoa quả :)) 28k 1 cốc lấy thoải mái ú ụ cốc luôn. Quán này hơi khuất nhưng được cái mấy banh nhân viên vui tính cả thân thiện. Hôm qua mình đi có : nho, đu đủ, dưa hấu, dưa vàng, mít, dâu, nho ... Lấy thoải mái ăn mãi không hết nuân :))
Lê KhảiĐường này nhiều quán trà cúc ghê ý cơ mà mình hay zô quán này uống phần vì quán có view 2 tầng ngắm đường phố được, phần vì quán có cả điều hòa mát rượi, nóng thế này mà có điều hòa ngồi uống nước thì còn gì bằng. Mình hay gọi món trà cúc ở đây, trà thơm mát, hơi chua chua đắng đắng xíu, nhưng nuốt ...
Thu ThủyPhan Bội Châu có khá nhiều quán trà cúc, nhưng mình hay ngồi quán này nhất, quán có 2 tầng cơ mà tầng dưới chỉ để gửi xe thui ạ, có cả bảo vệ trông xe nữa nên rất yên tâm, tầng 2 là không gian quán, nhìn chung khá rộng, có thể rủ đông bạn bè cũng được, ngoài ra ở đây còn có cả điều hòa nữa nên hè chả ...